ngàn năm ở, nguời một thuở -
mưa nắng thăng trầm, mưa nắng quanh
ngàn năm trôi qua, ngàn năm ở
trăm năm bôn ba, nguời một thuở
bỗng ngoại thân từ phía trở về
như lạc đà băng ngang sa mạc khuya
chia chân hoang vu vùng bão cát
chẻ phong suơng tìm đời lưu lạc
cõng trên lưng ..gù mối ân tình
bên kia hoàng hôn là bình minh
trong đời sống âu lo mòn mỏi
bên này ánh sáng là bóng tối
mỗi con nguời còn mỗi buớc đi
dõi em về từ buổi chia ly
khi trái đất nửa vòng xoay lỡ
bên sông bên núi nuôi lòng hoài ngộ
một thuở nguời ..mấy thuở đã quên !?
Sep.29.03