Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn

Thơm mùi lúa mạ



Ba mươi bảy năm, lang thang đất khách
Chiếc áo muộn phiền đã rách tã tơi
Bước lang thang cho hết một kiếp người
Minh không khóc, chỉ cười ra nước mắt

Ba mươi bảy năm, nụ cười đã tắt
Bơ vơ kiếp người, đánh mất niềm vui
Để rồi đêm đêm, nuốt lệ ngậm ngùi
Giọt cà phê đắng, thơm mùi lúa mạ

Ba mươi bảy năm, sao nghe thương quá
Ánh mắt Mẹ hiền, mái lá đơn sơ
Dưới mái hiên trường, ánh mắt ngây thơ
Đếm bước bên nhau, những giờ tan lớp

Ba mươi bảy năm, trôi theo dòng nước
Con sóng xa bờ, vỗ ngược Biển Đông
Quê Hương thân yêu, nước mắt lưng tròng
Dù xa xôi lắm, vẫn mong gặp lại

Nguyễn Văn Nhơn

Mar - 21 - 2021




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả