Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn

Một chiếc lá me bay


Xin giã biệt thời sinh viên áo trắng

Bước chân buồn trên phố vắng chiều nay
Đi tìm hoài một chiếc lá me bay
Còn đâu nữa những tháng ngày thơ mộng

Saigon ơi, những buổi chiều gió lộng
Đứng bên này mà cứ ngóng bên kia
Có đôi khi thức giấc lúc nửa khuya
Cà phê đắng, ta nghe buồn chi lạ

Xe đạp cũ và con đường trải đá
Chiều cuối tuần, phố xá bỗng chợt vui
Sao khi không em lại nhoẻn miệng cười
Để anh thấy cuộc đời vui như hội

Sao anh hỏi mà em không chịu nói
Chỉ cong môi, ngoảnh mặt....
tội anh ghê !
Thôi, tụi mình tìm một quán cà phê
Anh sẽ hát cho em nghe...
Em nhé !

Đơn giản lắm, mong sao đời vẫn thế
Những chiều buồn, nơi ghế đá công viên
Bỏ quên đi tất cả những muộn phiền
Đưa nhau đến đỉnh bình yên...
em nhé !

Nguyễn Văn Nhơn

Katy, TX  - Mar - 22 - 2021





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả