Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn







Trên  bờ  đê

Quê  tôi  có  con  trâu  gặm  cỏ
Trên  bờ  đê,  em  nhỏ  thả  diều
Và  khi  tan  buổi  chợ  chiều
Mẹ  già  quảy  gánh,  liêu xiêu  bước  về

Quê  tôi  có  lủy   tre,  khóm  trúc
Một  gã  khờ,  đi  múc  ánh  trăng
Bắt  thang  lên  kiếm  Chị  Hằng
Và  khi  đêm  xuống,  ôm đàn  rong  chơi

Quê  tôi  có  những  người  đói  khổ
Bát  cơm  chiều,  bửa  có,  bửa  không
Những  khi  mùa  chuyển  sang  Đông
Vĩa  hè  trăn  trở,  vì  không  có  nhà

Quê  tôi  có  cây  đa  đầu  ngõ
Bác  tiều  phu  đốn  gỗ  trên  rừng
Ngày  mùa,  cây  trái  đơm  bông
Cho  xanh  lúa  mạ,  cho  hồng  má  em

Nguyễn Văn Nhơn
Katy
Mar - 25 - 2021



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả