Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Mẹ còn thao thức

Giọt nước mắt khóc cho tình mẫu tử
Thấy Mẹ về trong giấc ngủ đêm nay
Ngoài hiên mưa lất phất bay
Con ngồi nhớ lại những ngày ấu thơ

Con thuở đó, như tờ giấy trắng
Mẹ chắt chiu từng tháng, từng ngày
Nâng niu, bồng ẳm trên tay
Mong sao chú bé có ngày lớn khôn

Con đã ngủ, Mẹ còn thao thức
Lo cho con những lúc ấm đầu
Mẹ con sớm tối có nhau
Đêm nay buồn quá... Mẹ đâu mất rồi

Không có Mẹ, bầu trời ảm đạm
Mặt trời buồn không dám đến thăm
Đêm về không có ánh trăng
Chị Hằng ngồi khóc, âm thầm lệ rơi

Không có Mẹ, cuộc đời lạc lõng
Cuộn mình trong chiếc võng thời gian
Tìm trong giấc ngủ muộn màng
Tiếng ru của Mẹ, nồng nàn thiết tha

Bây giờ Mẹ ở xa, xa quá
Con lang thang xứ lạ quê người
Cho con xin lại nụ cười
Vòng tay ấm áp của người Mẹ yêu 

Nguyễn Văn Nhơn
Katy - Mar - 25 - 2021



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả