TRĂNG CAO NGUYÊN


Mùa giao
Gió hát rì rào
Ngàn thông reo
Tiếng dạt dào . . .Quê hương !

Thóc vàng
Trĩu hạt triền nương
Lan rừng ngan ngát
Nghe dường Thu rơi

Gùi trên vai
Những mảnh đời
Em ngồi nghe suối
Buông lời thở than!

Người ơi!
Người có nhớ chăng
Bên rừng "Ân - ái"
Đồi trăng ngỡ ngàng . . .

Trăng Cao Nguyên
Rụng võ vàng
Đàn "Tơ-rưng" nức nở
Vỡ tan mộng thề . . .!

Sương khuya
Gội trắng sơn khê
Suối buồn rên rỉ
Lối về . . .Trăng treo!

Thăm Lâm Đồng năm xưa

Sông Cửu





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả