Vườn Thu
Vườn Thu
Mời em ghé vào vườn thơ Tình Ái
Anh rải thơ muôn sắc lá rừng thu
Buổi tinh mơ còn có chút sương mù
Em cứ bước thả hồn theo mộng mị
Em có thích cụm cúc vàng không nhỉ
Chùm hoa thơ xinh nơi góc nhỏ trong vườn
Nắng ghen thầm liếc mắt nguýt giọt sương
Còn đọng lại cánh hoa tươi sắc thắm
Kìa cánh bướm trong vườn hoa say đắm
Lượn bay cao, xà thấp, cứ lòng vòng
Rồi khẽ đậu, hôn nhẹ cánh môi hồng
Hoa bẽn lẽn, gió rung cành cúi mặt
Em cứ ở trong vườn thơ Bát Ngát
Những hương thơm nhè nhẹ tỏa bay xa
Buổi sáng thu anh viết khúc tình ca
Thu rực rỡ giữa đồi phong muôn vẻ
Nguyên Đỗ