Xuân ... Em

Em có biết vì sao
Người ta ví mùa Xuân như con gái ?
Cũng vì hay nũng nịu thích làm duyên
Nên đã tháng Ba, Xuân còn ngần ngại
Để ngàn hoa hồng thắm nụ môi mềm

Cũng như anh, bên kia sông chờ đợi
Thầm ước Xuân về vạn vật đổi thay
Em, cánh Én xuân mang tin vui tới
Quên lúc làm duyên đo tháng tính ngày

Nhưng tháng Ba đã dần qua hết tháng
Mà Xuân ... Em chưa chuẩn nét điểm trang
Tuyết vẫn bay giữa trời chiều bãng lãng
Và bóng hình em hạc nội mây ngàn ...

*** ***

Nhưng anh biết, khi Xuân hồng giáng ngọc
Giữa rừng hoa đượm thắm sắc màu tươi
Em sẽ về đón Xuân phong hong tóc
Chải sợi thơ bay kết nụ môi cười ...

Thiên Hùng



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả