Xa Cõi Đi Về

Tôi ngỡ ngàng đến nơi đây
Rồi vô tình cũng phương này ra đi
Tháng ngày là cuộc phân ly
Trăm năm nào có nghĩa gì thời gian

Tình thương theo gió thênh thang
Buồn vui rồi trả lại ngàn mây bay
Đã quên rồi những đổi thay
Sá gì bụi cát tình say bước đời

Ngọn cỏ nào giọt sương phơi
Long lanh hát với mặt trời ban mai
Rồi theo nước chảy sông dài
Nuớc về thăm thẳm tháng ngày trùng khơi

Ngọc Quế

Xa Cõi Đi Về

Chốn nào đây, chốn nào đây!
Bàn chân mải miết tháng ngày ra đi
Đếm hoài những cuộc phân ly
Đau cơn mộng mị neo lì truân gian

Buồn vui có lúc leo thang
Ví như cát bụi theo ngàn mưa bay
Đã quen rồi chẳng cần thay
Gánh thêm chút nữa trả vay cuộc đời

Mái tóc nào chẳng nắng phơi
Bàn chân nào chẳng đạp trời hướng mai
Cuộc chơi qua chặng đường dài
Kể như tàn cuộc những ngày xa khơi...

Chu Hà





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả