Chiến Sỹ Vô Danh

Anh nằm xuống ai người thấu biết
Nhớ thương anh khôn xiết lòng đau
Hôm xưa ở dưới thông hào
Xã thân vì nước rừng sâu khổ đầy

Nơi xứ người còn ai thương nhớ
Gió heo may bở ngở Thu sang
Thương anh về dưới suối vàng
Một người ở lại còn mang lời thề

Phận làm trai chẳng nề gian khổ
Thân tha hương tủi hổ phận người
Thác vinh sống nhục ở đời
Thân anh báo quốc rạng ngời Rồng Tiên

Gom một khối nối liền sức mạnh
Tâm bất đồng không đánh cũng tan
Vị quốc ơn ấy ngàn vàng
Tủi thân mất nước nặng mang kiếp hèn

Anh nằm xuống ghe phen cứu nước
Đời trăm năm không trước thì sau
Ngày xưa thân mật mầy tao
Nhớ anh vì quốc trời cao tủi hờn

Đời tha hương tủi hờn thương nước
Xót đau lòng bạc phước muôn dân
Non sông dưới ách vô thần
Thương anh vị nước xã thân giúp đời

Còn gì không tính lời hay lỗ
Sống làm sao không hổ giống nòi
Việt Nam cùng một giống người
Bốn ngàn năm lẻ rang ngời hùng anh

Tâm trong sáng sữ xanh góp sức
Ơn tổ tiên tận lực giúp đời
Anh hùng dân tộc rạng ngời
Vô danh chiến sỹ đời đời danh thơm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả