Còn Nhớ Tháng Tư


Tôi vẫn ngồi đây uống rượu sầu
Thương em không biết để nơi đâu
Để trong tách nhỏ lời thơ cạn
Để ở ly to ý bạc màu

Em bên khung cửa ngắm mây bay
Sắc tím hoàng hôn đẹp lắm thay
Em có nhớ gì về kỷ niệm
Tay nào quyến luyến lúc rời tay

Tháng Tư năm đó còn in dấu
Trong mảnh linh hồn rách…tả tơi
Tháng Tư năm đó buồn chín nẫu
Quê Hương yêu dấu mất nhau rồi

Tôi vẫn ngồi đây đốt khói cay
Khói huyền thiếu gió... lững lờ bay
Khói bay mờ ảo …trông như tóc
Suối tóc ngày xưa, suối tóc mây

Em đi trong nắng mùa xuân ấm
Còn nhớ chuyện tình hoa bướm say ?
Tháng Tư trời rất nhiều mây trắng
Bàn tay vẫn đợi nắm bàn tay ?
Mỹ Liên