Nụ Hôn

Anh thèm em những nụ hôn
Thoảng mơn như gío , dập dồn như say
Con đường gạch đỏ đan tay
Dìu em mấy đoạn phố xoay vòng tròn

Mờ thu sương đọng vẫn còn
Chiều về chẳng biết, đường mòn gót chân
Nụ hôn trong gío lâng lâng
Chạm vào da thịt nhẹ ngân tơ lòng

Rồi tình chung phận long đong
Một chiều em đã theo chồng xa anh
Bao nhiêu nuô’i tiê’c cũng đành
Bao nhiêu con phô’ cũng thành cô liêu

Ôi em thương trách đã nhiều
Tình tan mộng vỡ trăm điều tại anh
Yêu nhau thưở ấy mong manh
Chút hờn chút giận đã đành bỏ nhau

Thôi em, chẳng trách em đâu
Đừng mua trăng cũ trơì ngâu tạ tình
Này đây em , một đoá quỳnh
Này đây một nụ hôn mình tưởng quên




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả