Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lăng xăng theo Mạ


Nhớ hồi nhỏ, ở đường Bá Đa Lộc
Nhà của mình ở cạnh dốc Xuân An
Buổi sáng đi chợ, Mạ quấn cái khăn
Thằng Nhơn cứ chạy lăng xăng theo Mạ


Mạ dặn : Nhơn ơi, đừng đi mau quá
Phải coi chừng mấy cục đá thiệt to
Con đi theo, làm Mạ cứ thấy lo
Thằng Nhơn giỏi, rồi Mạ cho ăn bánh


Nghe Mạ nói, thằng Nhơn đứng chống nạnh

Mạ nhớ cho con ăn bánh bông lan

Sáng bửa ni, Mạ ra mở cửa hàng

Bán cháo vit, họ vô ăn nhiều lắm




Thằng Nhơn đưa cái tay cho Mạ nắm

Đà Lạt sáng ni lạnh lắm, con ơi

Măc áo len cho ấm, nón đâu rồi

Ra tới chợ, thằng Nhơn ngồi .... quạt bếp


Con thương Mạ quá

Nguyễn Văn Nhơn

Apr/19/2021





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả