Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chả thủ, bánh bao 



Buổi sáng đi bộ, đừng mang dép
Thấy xe hơi, đứng nép vô lề
Mệt thi ghé quán cà phê
Uống xong rồi nhớ đi về tuới cây


Buổi sáng mặc quần tây cho ấm
Đội nón lên, mà cấm chải đầu
Nhơn ơi, đừng có đi mau
Coi chừng bị té u đầu đó nghen

Khuya rồi đó, tắt đèn đi ngủ
Ngày mai ăn chả thủ, bánh bao
Cơm chiên với thịt bò xào
Tiêu, hành, ớt, tỏi, món nào cũng ngon

ăn hai chén, vẫn còn thấy đói
Bèn ăn thêm một gói mì khô
Bây chừ quá sức là no
Trùm mền nằm  ngủ, ngáy khò vui ghê

Nhơn mập
Apr/26/2021
Katy, Tx



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả