LƯỠNG LONG TRANH CHÂU
Thơ Thoa Kim
(Lê Trịnh Kim Thoa)
Bài xướng
Nhả ngọc long thần sáng ý thơ
Văn nhân sỹ tử, mấy ai ngờ
Trời Nam đất Bắc nhiều anh kiệt
Trí đức tâm hùng thả ước mơ
Hà Nội
2/5/2021
-------------------------------------
Bài hoạ
Thơ : Lê Thúy Tiễn
Phun châu mãnh hổ truốt lời thơ
Mặc khách giai nhân mấy kẻ ngờ
Biển rộng chập trùng bao đón đợi
Sông dài khắc khoải những mong
mơ!
--------------------------------
Bài hoạ
TÂM TÌNH BẠN THƠ
Thơ : Phạm Thị Minh Thu
Bận lắm nhưng mà thích họa thơ
Từ câu vẫn hẹp kẻ nghi ngờ
Làm sao đủ trí cùng anh kiệt
Bởi quá say chìm cảm giấc mơ
---------------------------------------
Bài hoạ
Thơ : Nguyễn Xuân Hùng.
Biết vậy nhưng sao vẫn hoạ thơ
Tình em như thế lắm người ngờ
Thôi thì cố gắng vài ba bữa
Để đỡ nhìn nhau cám cảnh thơ
---------------------------
Bài hoạ

AN NHIÊN 
Ngẩng đầu uống cạn những vần thơ
Bỗng tiếng rền vang, lặng bất ngờ
Nhàn nhã im ngồi xem kẻ mộng
Ngẩng đầu uống cạn những vần thơ
May022021HNTB






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả