Chén Trà Trong Sương

Dòng sông lưu luyến khói chiều xa
Theo với tuyền mây trở lại nhà
Tình vẫn năm xưa dù đất khách
Thơ còn hương nhớ mãi quê ta
Ghé thăm đồi biếc thương lời gió
Về nghỉ thôn khuya lặng tiếng gà
Nâng chén trà thơm sương lấp lánh
Uống vần thơ lạnh bóng trăng tà

Ngọc Quế




Chén Trà Trong tuyết

Tuyết rơi mờ mịt trắng đường xa
Trắng bạc đầu non trắng mái nhà
Trốn lạnh côn trùng còn nấp kỹ 
Tìm trong cảm lạ thõa  tình ta
Mời mây sưởi ấm hâm trà nóng
Đợi gió hừng than nướng cánh gà
Cái thú mùa đông đùa với tuyết
Giờ đây tuổi lão vẫn chưa tà

Chu Hà





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả