Khiết tâm -


Đêm mơ gì cho em
trăng nghiêng mái lệ hằng
tuợng tình yêu dĩ vãng
lặng buồn gì cho duyên ?

Gió mong gì cho em
hoa nghiêm sắc diễm quỳnh
một niềm xưa rất thịnh
đợi đêm tàn theo đêm

Sông mang gì cho em
phù sa lở một dòng
môi thời gian chớp động
khuấy nhiễu nguồn tĩnh tâm

Núi cơi gì cho em
rêu xanh đá lạnh thì
áo gối mùa sút chỉ
vết kim khâu ngọt chìm

Anh thơ gì cho em
trong phạm vi cuộc đời
những dòng khuya khoắt vội
xếp hư tàn chênh vênh

Nuôi thêm đời cho em
thiên nhiên luợng hữu tình
trên vòng ân cửu định
ấn tín hồng khiết tâm ..


Sep.30.03







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả