HẠ THẮM

(Thể Lưỡng Đầu Xà) 

TRỜI XANH đồng cỏ ngát XANH TRỜI,
LƠI LÃ đàn cò bay LÃ LƠI.
HẠ THẮM ngàn hoa tô THẮM HẠ,
ĐỜI XINH muôn sắc dệt XINH ĐỜI.
MẮT NHEO tình tự em NHEO MẮT,
CHỒI NẨY mầm non mộng NẨY CHỒI.
NHẠC TRỔI đàn ai vừa TRỔI NHẠC,
LỜI TRAO người đã sớm TRAO LỜI!

THY LỆ TRANG



Kính họa góp vui
Nát Rượu
(Lưỡng Đầu Xà Nghịch Thiệt) 

Chơi trà, hạm rượu, thú ... cha trời
Liên tới khuyên hoài chậm tiến...lơi!
Bản Mọ thầy mo còn bỏ mạng
Bơi đày lực sĩ cũng bay đời
Cạn bình đợi mãi hay kình bạn
Mồi chọc chờ lâu rễ mọc chồi
Nét bát ôi thôi nhìn nát bét
Lề thời phải giữ nhớ thề lời

Chu Hà





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả