XUỒNG BA LÁ
Ba lá xuồng con đậu bãi bồi
Sẵn sàng sớm tối thả mình trôi
Ra kênh ,rẽ ngã đùa khua sóng
Xếp mái ,xuôi chèo vắng lặng hơi
Chỉ giỏi bôn ba vùng xóm rạch
Nào mơ mạo hiểm chốn trùng khơi
Buồn nằm chờ đợi trên sông lạnh
Xin chở ta quanh bến chợ đời ?
Người Sông Cửu
Họa:
Vịnh Chiếc Ghe Bầu
Dòng sâu chỗ lở đắp bên bồi
Cuộc sống ghe bầu nổi lại trôi
Thuận gió vào Nam đâu phải dễ
Xuôi buồm ra Bắc cũng cành hơi
Thương hồ nay ghé nơi đô thị
Hàng hải mai đà chốn biển khơi
Bụng đã mang bầu từ thuở bé
Con thời chưa đẻ có ai đời?
Chu Hà