
1 -
bạc phơ
đêm nay ngồi nhớ Mẹ yêu
con lại muốn viết thật nhiều, Mẹ ơi
Mẹ là nắng ấm trong đời
Mẹ là giọt sữa của thời ấu thơ
Mẹ hiền dãi nắng dầm mưa
làm sao kể hết cho vừa Mẹ ơi
Mẹ là tiếng hát tuyệt vời
còn vang vọng mãi ngàn đời trong tim
Mẹ là dòng suối dịu êm
giúp con quên hết muộn phiền khổ đau
sớm chiều hai bữa cơm rau
Mẹ ngồi quạt bếp, mái đầu bạc phơ
----------------------------------------
2 -
cà phê đắng
đêm không ngủ bên ly cà phê đắng
thương thật nhiều mà chẳng viết thành câu
viết gì đây cho vơi bớt nỗi sầu
sao ngấn lệ tuôn trào lên khóe mắt
ngày tháng đó vẫn còn hay đã mất
một vì sao vừa chợt tắt giữa màn đêm
tôi xin đem bao cay đắng muộn phiền
gom hết lại, chép lên trang giấy mới
giờ xa qúa trên đường đời vạn lối
kiếp xa nhà còn lại mấy người thân
ôi Quê Hương sao cứ mãi xa dần
đành nuốt lệ âm thầm trong đêm vắng
tìm trong tách cà phê mùi vị đắng
chút ân tình của dĩ vãng xa xưa
thoáng đâu đây, tà áo trắng trong mưa
và những buổi đón đưa chiều tan học
------------------------------------------
3 -
Noel buồn
con xin viết những dòng thư kính Mẹ
cố cầm lòng mà giòng lệ cứ tuôn
dẫu biết rằng thương mấy cũng không còn
nước mắt rớt, tâm hồn nghe cay đắng
khi có Mẹ, bầu trời vương vương nắng
Mẹ đi rồi, con phố vắng buồn hiu
con ngồi đây, lòng thấy xót xa nhiều
không còn nữa, Mẹ yêu không còn nữa
Mẹ lại đến với con trong giấc ngủ
khóc thật nhiều, mà cứ khóc, Mẹ ơi
thương thật nhiều, thương Mẹ qúa đi thôi
Mẹ yêu qúi, ngàn đời con vẫn nhớ
nước mắt rớt, Mẹ ơi, con khóc đó
giấc chiêm bao mà cứ ngỡ Mẹ về
Mẹ mất rồi, lòng đau buốt tái tê
kính dâng Mẹ đóa hoa hồng đẹp nhất
kính dâng Mẹ một nhành hoa hồng thắm
Noel về, con nhớ lắm, Mẹ ơi
giáo đường xưa, còn đó chỗ Mẹ ngồi
lau nước mắt, con bồi hồi nhớ Mẹ
Noel đó, sau khi tan buổi lễ
Mẹ con mình vui vẻ bước bên nhau
đêm hôm nay, con cúi mặt, gục đầu
Noel đến, tìm đâu hình bóng Mẹ
một Noel thật buôn..
Noel 2002
-------------------------------------
4 -
đón xuân
tôi đi tìm mãi một mùa xuân
giọt nắng trong tôi đã tắt dần
con đường tình tự ngày xưa đó
lối phủ sương mờ, đâu cố nhân
tách trà, chung rượu đón chúa xuân
em bé cười đùa theo đám lân
tiếng pháo nhà ai nghe vui qúa
mà sao lòng mình mãi bâng khuâng
mùa xuân năm đó, Mẹ cho qùa
bây giờ giọt lệ buồn xót xa
nhìn đàn em bé vui trước ngõ
không khóc mà sao lệ ướt nhòa
con tàu vừa đến trước sân ga
ô kìa, mình lại phải đi xa
thôi .. xuân ở lại vui ... xuân nhé
quyét lá trong sân phụ Mẹ già
---------------------------------------
..
5 -
trú mưa
nhặt chiếc lá bên thềm mà cứ ngỡ
những sợi buồn rơi rớt ở đâu đây
nghe không gian sao trống vắng chiều nay
và vũ trụ cũng đang thay áo mới
mây bảo gió ... kìa mùa thu đang tới
gió mỉm cười rồi vội vã quay đi
mây ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì
cũng lơ đễnh, bay bay theo gió
bên khung cửa ở nơi xa xa đó
có một người ngồi nhớ kỷ niệm xưa
dưới hiên trường hai đứa trú mưa
chiều tan lớp đón đưa nhau cuối phố
nơi xa đó có bao giờ em nhớ
chiều thu xưa hai đứa bước bên nhau
và ô kìa, một chiếc lá rơi mau
rồi quyến luyến theo bước chân ai đó ...
Nguyễn Văn Nhơn
jun/8/2021