... mơ về nơi rất xa ...
--------------------------------------------------------------------------------
... mơ về nơi rất xa ...
bó gối ta nhìn ra ngoài mưa
buồn nghe em nói ... em thờ ơ
ta nuốt nhớ thương vào lồng ngực
dấu đi ... em sẽ chẳng thể ngờ
bức tóc ... mà thương sợi tóc xa
sợi bay ... sợi lượn ... nhận không ra
sợi nào dấu buồn em, phong kín
sợi nào vướng bận ở trong ta
"mà chết trong ta từ lâu lắm " (hh)
ta vờ như mình chưa nghe qua
ly cà phê sáng nay nghe đắng
thuốc cầm nửa điếu cháy qua da
ta cũng ... mơ về nơi xa lắm
chả biết có gặp ở đó không?
một bóng chiều buông, một giọt nắng
bên đời còn đó trải mênh mông
mưa mãi ... mưa rồi cũng sẽ qua
chỉ ngày tháng cũ chẳng phôi pha
ta khóa niềm riêng trong tháp báu
ngồi đây ta trách một mình ta
úp mặt bàn tay nghe xa vắng
sủi bọt trong ta một nỗi buồn
PP
-----
(hh) thơ hoanghon
Người đã bảo không bao giờ phôi pha
Ngàn thu thương nhớ như hôm qua
Mà chết trong ta từ lâu lắm
Bởi tình như cơn mưa bay qua
....
hoang hon
----------