Yêu nhiều yêu thiếu

Tháng hạ nóng như thiêu
Gặp em giửa đời chiều
Dáng dấp còn yểu điệu
Lấy em làm tiêu biểu
Hòi em có tìm yêu?

Tình yêu ôi tuyệt diệu
Nhớ mãi thời niên thiếu
Mộng em dệt em thiêu
Háo hức đôi khi liều
Nhớ ngày xưa thật nhiều

Tóc anh màu muối tiêu
Đôi chút buồn đăm chiêu
Tình anh vẩn như diều
Trời cho anh có khiếu
Muốn nói em 1 điều...

Điều chi em đã hiểu
Đừng nghĩ là em giễu
Nói về chuyện chăn chiếu
Sức chẳng còn bao nhiêu
Rằng xin cho em kiếu

Tiền anh vẩn còn nhiều
Áo quần còn lắm kiểu
Dòng đời còn muôn điệu
Thứ gì em muốn tiêu?
Bao nhiêu để anh biếu?

Tình anh cho em thiếu
Qui y đời tối thiểu
Chỉ còn chút chi tiêu
Đã có con báo hiếu
Em biết đời trớ triêu!

Đời chiều trong cô liêu
Rồi đây tiếng quạ kiêu
Hoàng hôn xuống tiêu điều
Hồn ai đã tiêu diêu
Còn ai một buổi chiều



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả