Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn



Jun/14/2021
1 -
Nguyễn Văn Nhơn

Mạ hiền ơi


sáng thức dậy, bên ly cà phê đắng
bước chân buồn trên phố vắng, mưa rơi
thác Preen nì, nhớ quá Dalat ơi
hồ Than Thở, cả một trời thơ mộng

Bá Đa Lộc, dưới khung trời gió lộng
Mạ hiền ơi, còn sống mãi trong con
sáng mù sương, nghe chim hót véo von
Mạ ra chợ, Nhơn vẫn còn mê ngủ

Nì Nhơn ơi, Mạ có đòn chả thủ
Nhơn đói bụng thì mở tủ, lấy ăn
nhà của mình gần trường học Adran
Nhơn đi học nhớ mang theo cặp - táp

trường Trí Đức, Nhơn đi bằng xe đạp
tối ngủ ngon, nhờ có đắp cái chăn
Mạ có mua cho Nhơn một tấm khăn
sáng quàng cổ, đan bằng len trắng

Nhơn thương Mạ quá
Jun/13/2021

-----------------
2 -
Tiếng chuông chiều

nghe nhớ quá trời sương mù Dalat
Liang Biang buồn ngơ ngác đứng đợi ai
Cam Ly ơi, sao suối lệ chảy hoài
chờ nhau nhé, một ngày ta trở lại

góc trời đó, bây giờ thành huyền thoại
tiếng chuông chiều vang vọng mãi đâu đây
theo thời gian, từng sợi nhớ bay bay
rồi đậu lại trên vai người lữ khách

cho tôi xin những ngày còn cắp sách
vẫn nhớ hoài đôi giày rách dễ thương
đi theo ai, dẫm nát những nẻo đường
Dalat đó ... là quê hương tôi đó

con đường dốc đưa ta về phố chợ.
ly chanh đường của một thuở đam mê
thời gian ơi, sao đi mãi không về
ta đứng đợi, ở bên lề cuộc sống

còn lại đó, dưới khung trời gió lộng
đám cỏ buồn từng cọng đứng bơ vơ
chúng rủ nhau đi nhặt mấy vần thơ
ai làm rớt bên cạnh hồ Than Thở.

Nguyễn Văn Nhơn
Jun/13/2021

-----------------------
3 -

Những tháng ngày thơ dại



Đà Lạt với những hàng cây xanh ngát
Đã cho anh chút bóng mát cuộc đời
Và bây giờ đếm những hạt mưa rơi
Mà anh nhớ cái thời mặc áo trắng



Đà Lạt bây giờ, trời mưa hay nắng
Một mình ngồi trong quán vắng chiều nay
Lâm Viên ơi, hãy uống cạn ly này
Mình tìm lại những tháng ngày thơ dại


Bá Đa Lộc, bây giờ và mãi mãi
Xóm Xuân An vẫn tồn tại trong tôi
Có những chiều ngồi đếm hạt mưa rơi
Mà con nhớ cái thời đi theo Mẹ



Dạ thưa Mẹ, xin Mẹ nghe con kễ
Hai Mẹ con mình thường đi lễ bên nhau
Chắp hai tay, con cúi mặt nguyện cầu
Chúa cho Mẹ được sống lâu trăm tuổi


Nguyễn Văn Nhơn

Apr/14/2021


-----------------------------

4-
Nguyễn Văn Nhơn

Vất vả ngược xuôi


Em có thấy những nỗi buồn đi lạc
Đang rủ nhau ngơ ngác đứng bên đời
Ừ, tại sao không thấy chúng mỉm cười
Hay có lẽ vì mưa rơi tầm tã

Và em có thấy một người khách lạ
Đang bâng khuâng trước một ngã ba đường
Con đường nào sẽ dẫn đến Quê Hương
Có bóng mát và nồi cơm của Mẹ

Em có thấy một mùa Xuân rất trẻ
Đang rong chơi như một kẻ nhàn du
Nó bỏ quên tất cả những ưu tư
Nơi góc phố, hình như vừa trở giấc

Em có thấy ngổn ngang trên mặt đất
Những kiếp người đang vất vả ngược xuôi
Biết tìm đâu bóng mát của cuộc đời
Khi hạnh phúc ở ngoài tầm tay với

Nguyễn Văn Nhơn

Katy Mar - 28 - 2021


-------------------
5 -

Nguyễn Văn Nhơn


Quê Hương yêu dấu

Anh vẫn mơ về Quê Hương yêu dấu
Có nồi cơm Mẹ mới nấu ban chiều
Mái tranh nghèo bên khóm trúc liêu xiêu
Đàn em bé với cánh diều lộng gió

Anh vẫn mơ gối đầu trên thảm cỏ
Chiều xuống dần, nghe tiếng gió vi vu
Bỏ quên đi tất cả những ưu tư
Niềm hạnh phúc hình như vừa chợt đến

Anh vẫn mơ về khung trời kỷ niệm
Những lúc buồn nằm nghe tiếng mưa đêm
Chợt trong anh có nỗi nhớ dịu êm
Bước rất nhẹ, và gọi tên ai đó

Anh vẫn mơ được về thăm con phố
Vết tích buồn của một thuở đam mê
Vòng khói tròn và những giọt cà phê
Trong quán vắng, anh tìm về dĩ vãng

Anh vẫn mơ được trôi theo ngày tháng
Cụm mây chiều và cánh nhạn chơi vơi
Một lần thôi, ừ chỉ một lần thôi
Được sống lại trong vùng trời kỷ niệm

 Nguyễn Văn Nhơn

Katy - Apr - 8 - 2021



-------------------------------------------------


a  á    à    ả     ã ạ
ă  ắ   ă     ằ    ặ
â  ấ   ầ   
ẫ   ậ

Đ         đ
é    è   ẽ      ẹ       ê        ế    ề     ễ   ệ
i   í ì
ó  ò    ỏ  õ  ọ
ơ  ớ   ờ   
ợ
ô   ố   ồ    ổ    ộ
ù  ủ  ụ
ư    ứ   ử  ữ

1 ----------
Nguyễn Văn Nhơn

Nhớ quá Dalat ơi


sáng thức dậy, bên ly cà phê đắng
bước chân buồn trên phố vắng, mưa rơi
thác Preen nì, nhớ quá Dalat ơi
hồ Than Thơ, cả một trời thơ mộng

Bá Đa Lộc, dưới khung trời gió lộng
Mạ hiền ơi, còn sống mãi trong con
sáng mù sương, nghe chim hót véo von
Mạ ra chợ, Nhơn vẫn còn mê ngủ

Nì Nhơn ơi, Mạ có đòn chả thủ
Nhơn đói bụng thì mo tủ, lấy ăn
nhà của mình gần trường học Adran
Nhơn đi học nhớ mang theo cặp - táp

trường Trí Đức, Nhơn đi bằng xe đạp
tối ngủ ngon, nhờ có đắp cái chăn
Mạ có mua cho Nhơn một tam khăn
sáng quàng cổ, đan bằng len trắng

Nhơn thương Mạ quá
Jun/13/2021



2 -------------
Dalat đó

Jun/13/2021



nghe nhớ quá trời sương mù Dalat
Liang Biang buồn ngơ ngác đứng đợi ai
Cam Ly ơi, sao suối lệ chảy hoài
chờ nhau nhé, một ngày ta trở lại

góc trời đó, bây giờ thành huyền thoại
tiếng chuông chiều vang vọng mãi đâu đây
theo thời gian, từng sợi nhớ bay bay
rồi đậu lại trên vai người lữ khách

cho tôi xin những ngày còn cắp sách
vẫn nhớ hoài đôi giày rách dễ thương
đi theo ai, dẫm nát những nẻo đường
Dalat đó ... là quê hương tôi đó

con đường dốc đưa ta về phố chợ.
ly chanh đường của một thuở đam mê
thời gian ơi, sao đi mãi không về
ta đứng đợi, ở bên lề cuộc sống

còn lại đó, dưới khung trời gió lộng
đám cỏ buồn từng cọng đứng bơ vơ
chúng rủ nhau đi nhặt mấy vần thơ
ai làm rớt bên cạnh hồ Than Thở.

Nguyễn Văn Nhơn
Jun/13/2021
3 ----------------

Sông Hương  



Apr/11/2021

C
ó phải em, con đường hạnh phúc
Đi bên nhau những lúc vui buồn
Qu
ê anh, thành phố mù sương
Qu
ê em, núi Ngư sông Hương diểm tình

C
ó phải em, bình minh ló dạng
Giot s
ương đêm đong lại trên cành
Qu
ê anh có rang thong xanh
Qu
ê em nón la chep thành bai thơ

C
ó phải em, nhung giờ tan lop
Anh 
đap de den ruoc em ve
Qu
ê anh may dam sơn khê
Qu
ê em có mai tóc the bay bay

C
ó phải em vong tay triu men
Minh  diu nhau goc bien chan troi
O te con mat c
ó đuoi
Hinh nhu h
ạnh phuc đen roi phai khong

Th
ương tặng Kim Liêng
Nguy
ễn Văn Nhơn
Mar - 4 - 2021

Chìm trong giấc mộng


Hình ảnh Mẹ là một loài hoa qúy

Đến muôn đời con giữ kỷ trong tim

Đêm từng đêm, con vẫn mãi đi tìm

Hình ảnh Mẹ đã chìm trong giấc mộng


Đa Lat với những buổi chiều gió lộng

Hai mẹ con mình vui sống bên nhau

Mẹ đi phía truớc, con chay phía sau

Mình xem lể tối, đi mau kẽo trể


Nhà thờ Con Gà, qùy dâng thánh lể (1)

Xin Chúa thương cho đất Mẹ Việt Nam

Không còn đói rách, lầm than

Vượt bao gian khổ, muôn vàn đau thương


Bá Đa Lộc, con đường kỷ niệm

Số  … 22 … vỉnh viển còn đây (2)

Ngôi truờng Trí Đức mây bay

Sao nghe nhớ quá … những ngày vui xưa


Nhơn Đà Lat

Katy Apr/11/2021


(1) : Nhà Thờ Con Gà : Nhà Thờ Chánh Tòa Đà Lat

(2) : 22 Bá Đa Lộc Đà Lat : Đia chỉ nhà cua Mẹ 





Nguyễn Văn Nhơn
-----------------------------






4 -----------------
-----------------------

5--------------------


--------------------



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả