Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn

Nghe thương lắm


Nhìn tấm ảnh mà con rơi nước mắt
Một góc đường nghe như rất thân quen
Nên cho dù nay họ đã đổi tên
Ngày tháng cũ vẫn còn nguyên...
thưa Mẹ

Năm giờ sáng, mẹ con mình đi lễ
" Nhanh lên con, không khéo trễ mất rồi"
Đà Lạt buồn....
những buổi sáng mưa rơi
Nghe thương lắm, một quãng đời thơ dại

Đường Nhà Chung, con vẫn còn nhớ mãi
Nhưng tìm hoài mà không thấy Mẹ đâu
Và ô kìa, giọt nước mắt rơi mau
Nhớ Mẹ quá....
con cúi đầu bật khóc

Như chiếc lá quay cuồng trong cơn lốc
Con lăn hoài trên con dốc u mê
Trong giấc mơ, mà cứ ngỡ Mẹ về
Chợt tĩnh giấc, con nghe mình đang khóc

.... một đêm buồn nhớ Mẹ...…

Nguyễn Văn Nhơn

Jun/15/2021





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả