Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]





M
ần thơ giải sầu

Bửa ni Mạ nấu bún bò

Thằng Nhơn xuống bếp đễ cho Mạ nhờ
Thằng Nhơn cứ đứng đó chờ
Khi mô đói bụng, mần thơ giải sầu

Mạ ơi, nước mắm đễ đâu ?
Hay con chấm với xì dầu, được không ?
ăn rồi, mình rửa xà bông
Cất trong tủ lạnh, chắc không hề gì !

Tối nay con thức học thi
Ngày mai Mạ dắt con đi tới trường
Ngôi trường Trí Đức dễ thương
Đứng kế bên cạnh con đường Nhà Chung

Nhơn ơi, Mạ đã giăng mùng
Con đi ngủ sớm, Mạ mừng, biết chưa !
Hình như trời sắp đỗ mưa
Cây dù mà Mạ mới mua mô rồi ?

Nguy
ễn Văn Nhơn
Katy

Jun/23/2021




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả