Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]





Đà Lạt ngày xưa


Ngày mai buỗi sáng uống cà phê

Đà Lạt yêu ơi, thấy nhớ ghê

Nhơn ơi, đi bộ về cho sớm

Coi chừng trời lạnh, chớm sang Thu


Đà Lạt ngày xưa lắm sương mù

Những ngày đi học, gió vi vu

Như ru tiềm thức vào nỗi nhớ

Căn nhà của Mạ, thuở còn thơ


Hôm qua trong giấc ngủ, nằm mơ

Nửa đêm thức giấc, viết câu thơ

Nhơn ơi, con nhớ về thăm Mạ

Đà Lạt, ngày xưa đã xa rồi


Mạ ơi, giờ đã qúa xa xôi

Mỗi đêm trong giấc ngủ mồ côi

Xa rồi, những tháng ngày thơ ấu

Đà Lạt muôn đời sống trong tim


Nguyễn Văn Nhơn

24/06/2021




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả