Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



Con tim nóng bỏng




Xin hãy sống bằng con tim nóng bỏng
Cho dù cuộc đời không giống như mơ
Ngồi xuống đây, mình họa mấy vần thơ
Và sẽ hát như chưa bao giờ hát

Hãy nói với nhau những lời chân thật
Cắm nhánh hoa trên mặt đất khô cằn
Một ngày nào, bọn mình trở về thăm
Cành hoa ấy thêm một lần nở nhụy

Xin phép em, cho anh làm thi sĩ
Một lần thôi, ừ chỉ một lần thôi
Mượn vần thơ để trang điểm cuộc đời
Ngây ngô lắm, xin đừng cười, em nhé

Xin hãy đến...
chưa đâu em..
chưa trễ...
Có chuyến tàu vừa mới ghé qua đây
Về Sài Gòn...
về cho kịp hôm nay
Hình như có cụm mây đang đứng đợi

Nguyễn Văn Nhơn 

Katy - Jun/25/2021


-----------------------------------------------
1    -------------   6/26/2021


Nguyễn Văn Nhơn

Một người khách lạ

Em có thấy những nỗi buồn đi lạc
Đang rủ nhau ngơ ngác đứng bên đời
Ừ, tại sao không thấy chúng mỉm cười
Hay có lẽ vì mưa rơi tầm tã

Và em có thấy một người khách lạ
Đang bâng khuâng trước một ngã ba đường
Con đường nào sẽ dẫn đến Quê Hương
Có bóng mát và nồi cơm của Mẹ

Em có thấy một mùa Xuân rất trẻ
Đang rong chơi như một kẻ nhàn du
Nó bỏ quên tất cả những ưu tư
Nơi góc phố, hình như vừa trở giấc

Em có thấy ngổn ngang trên mặt đất
Những kiếp người đang vất vả ngược xuôi
Biết tìm đâu bóng mát của cuộc đời
Khi hạnh phúc ở ngoài tầm tay với

Nguyễn Văn Nhơn

Katy Jun - 26 - 2021


-----------------------------------------------
2   ----------------  6/26/2021


Nguyễn Văn Nhơn




Nguyên vẹn hình hài


Nghe thương quá, thời sinh viên áo trắng
Ngồi bên nhau trong quán vắng, mưa rơi
Mình kể nhau nghe những chuyện buồn vui
Cà phê đắng, mồi chung nhau điếu thuốc

Bài toán khó, không làm sao ngủ được
Mưa ngoài hiên làm ướt nỗi suy tư
Đêm đã khuya mà đầu óc rối bù
Cà phê đắng hình như vừa cạn chén

Có những nỗi buồn đôi khi chợt đến
Đối diện với ta, nguyên vẹn hình hài
Tâm sự với nhau, thức trắng đêm dài
Bình minh đến, bỏ mình ai ngơ ngác

Thời đi học vẫn là thời đẹp nhất
Sinh viên nghèo, mà cuộc sống thật vui
Hành trang kia, chỉ có một nụ cười
Niềm tin đó rạng ngời trong ánh mắt

Giảng đường xưa, tà áo bay lất phất
Nghe trong lòng chất ngất một niềm vui
Có chi  đâu, chỉ thoáng một nụ cười
Mà mình thấy cả một trời hoa mộng

Đêm không ngủ, một tâm hồn trống rỗng
Những giọt buồn cô đọng lại thành thơ
Chàng sinh viên của một thuở mộng mơ
Thành lữ khách, bơ vơ nơi xứ lạ.

Nguyễn Văn Nhơn
Katy  Jun/26/2021


---------------------------------------------------
3  --------------------------  6/26/2021


Nguyễn Văn Nhơn

Con thương Mẹ suốt đời


Mẹ là vì sao lạ
Sáng cả một góc trời
Mẹ ơi, Mẹ đi rồi
Có nụ cười chợt tắt

Mẹ là dòng suối mát
Trên mặt đất khô cằn
Mẹ như một ánh trăng
Giữa không gian u tối

Mẹ soi đường dẫn lối
Đưa con tới cội nguồn
Cho con chút tình thương
Trên đường đời gió bụi

Mẹ ra đi quá vội
Con xin nói một lời
Con thương Mẹ suốt đời
Bồi hồi con khóc Mẹ


Nguyễn Văn Nhơn

Jun/26/2021




--------------------------------------------

4 --------------  6/26/2021



Nguyễn Văn Nhơn

Saigon thương mến


Sáng nay thức dậy
Sao thấy lạnh ghê
Pha ly cà phê
Ừ.. nghe thơm quá

Mùa Đông buốt giá
Lạnh cả tâm hồn
Một chút cô đơn
Vẫn còn đâu đó

Lang thang trên phố
Chợt nhớ cái thời
Saigon mưa rơi
Mình ngồi quán cóc

Mưa rơi ướt tóc
Lọc cọc đạp xe
Con đường dài ghê
Lối về quán trọ

Tâm hồn bỏ ngỏ
Cơn gió mùa Đông
Em có lạnh không?
Saigon thương mến

 Nguyễn Văn Nhơn

 Jun/26/2021



---------------------------------------------
5 ----------  6/26/2021




Nguyễn Văn Nhơn

Niềm riêng chưa nói


Trả cho em khung trời áo trắng
Đại giảng đường chiều vắng mưa rơi
Cho anh xin lại nụ cười
Ngây thơ duyên dáng của thời sinh viên

Trả cho em niềm riêng chưa nói
Chiều tan trường bước vội bên nhau
Trời buồn đổ giọt mưa Ngâu
Em ơi, nón lá để đâu mất rồi

Trả cho em mây trời xanh ngát
Anh ôm đàn ngồi hát vu vơ
Xin đời một chút mộng mơ
Đem về dệt nốt vần thơ hôm nào

Trả cho em xanh xao ngày tháng
Cuộc tình buồn lãng vãng đâu đây
Xin đời một cốc rượu cay
Để quên đi những tháng ngày bơ vơ

Trả cho em bài thơ viết vội
Khi đêm về bóng tối vây quamh
Ru em giấc mộng yên lành
Ngoài kia gió mát trăng thanh hữu tình

Trả cho em bình minh nắng ấm
Ừ, cuộc đời đẹp lắm em ơi
Có đôi cánh én lưng trời
Hình như tụi nó mỉm cười với em

Nguyễn Văn Nhơn

Katy  Jun/26/2021

--------------------------------------------------------------------------------


001  ------------------ 6/27/2021

Nguyễn Văn Nhơn

Chuyện đời xưa

Jun/27/2021


Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Mà con cứ ngỡ như lời Mẹ ru
Giọt buồn cô đọng tâm tư
Chìm trong giấc ngủ, hình như Mẹ về

Nhớ thuở nhỏ ngồi nghe Mẹ kể
Chuyện đời xưa, chú bé ngẩn ngơ
Đêm buồn viễn xứ bơ vơ
Chuyện đời xưa đó bao giờ dám quên

Mẹ tôi đó, một người Hiền Mẫu
Nuôi đàn con, bữa cháo bữa cơm
Bây giờ con đã lớn khôn
Mẹ không còn nữa ! nỗi buồn đi hoang

Mẹ là những cung đàn muôn điệu
Mẹ đi rồi, con thiếu nềm vui
Ngồi đây nuốt lệ, ngậm ngùi
Cho con nghe lại những lời Mẹ ru

Ầu ơ.... con lớn cho mau
Mẹ ngồi quạt bếp, mái đầu bạc phơ
Đêm buồn ngồi ghép vần thơ
Mà sao ngấn lệ hoen mờ mắt con

Nguyễn Văn Nhơn

Jun/27/2021

---------------------------------------
002 ------------------- 6/27/2001

Nguyễn Văn Nhơn

Nỗi nhớ tìm về


Mùa Thu lá úa
Một thuở đam mê
Bước chân ai về
Trên hè phố vắng

Và trong thinh lặng
Giọt nắng ngủ quên
Trên đĩnh bình yên
Muộn phiền trở giấc

Mắt nai ngơ ngác
Thu hát bên trời
Tiếng hát nửa vời
Lả lơi trong gió

Tâm hồn bỏ ngỏ
Nỗi nhớ tìm về
Chợt tĩnh cơn mê
Sao nghe buồn quá


Nguyễn Văn Nhơn


-------------------------------
003 ------------------ 6/27/2001


Quê Hương yêu dấu

Cho chính nghĩa, cho Quê Hương yêu dấu
Súng trên tay, anh chiến đấu kiêu hùng
Vai ba-lô, anh vượt suối băng rừng
Người trai Việt hiên ngang cùng sông núi

Đóm mắt hỏa châu sáng soi đêm tối
Con ểnh ương đang réo gọi tên anh
Dưới giao thông hào, bóng tối vây quanh
Anh đâu biết có trăng thanh gió mát

Đường hành quân, đôi giày đinh rách nát
Cho vợ hiền có được bát cơm ngon
Nơi phương xa, tay ẳm chú bé con
Mắt đẩm lệ đang mỏi mòn trông ngóng

Trong con tim sục sôi dòng máu nóng
Áo "trây-di", một kiếp sống kiêu hùng
Hiên ngang anh đi, bảo vệ non sông
Và còn xa lắm, con đường trước mặt


Nguyên Văn Nhơn

Mar - 21 - 2021


--------------------------------
004 ------------------ 6/27/2001
Nguyễn Văn Nhơn

Mẹ là vì sao lạ

20/01/2007


Mẹ là vì sao lạ
Sáng cả một góc trời
Mẹ ơi, Mẹ đi rồi
Có nụ cười chợt tắt

Mẹ là dòng suối mát
Trên mặt đất khô cằn
Mẹ như một ánh trăng
Giữa không gian u tối

Mẹ soi đường dẫn lối
Đưa con tới cội nguồn
Cho con chút tình thương
Trên đường đời gió bụi

Mẹ ra đi quá vội
Con xin nói một lời
Con thương Mẹ suốt đời
Bồi hồi con khóc Mẹ


Nguyễn Văn Nhơn



------------------------------
005 ---------------------- 8/27/2001

Nguyễn Văn Nhơn

Những giờ bình yên

Đà Lạt ơi, những chiều nhạt nắng
Bùi Thị Xuân, áo trắng ai bay
Lâm Viên nhẹ gót trang đài
Xuân Hương còn đó, dấu giày thời gian

Màu mực tím cưu mang nỗi nhớ
Chiều tan trường anh chở em đi
Mình ngồi bên thác Cam Ly
Hình như có tiếng thầm thì đâu đây

Vẫn còn đó, những ngày thân ái
Chiếc áo len, với mái tóc thề
Chiều nay sao thấy lạnh ghê
Sắp mưa rồi đó, mình về nghe anh

Thành phố núi, bức tranh diễm tuyệt
Áo trắng ơi, biết đến bao giờ
Mình về tìm gặp tuổi thơ
Cho anh xin lại những giờ bình yên

Nhơn Dalat


-------------------------

--------------------------------------------------



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả