Ngày của tôi
Buồn con nắng sao cứ vàng võ mãi
Ngày của tôi hoá đá -sáng - trưa - chiều
Trong giấc mơ thấy trăm điều kể lể
Chuyện quê hương ,thời khói lửa mịt mù
Ngày của tôi buồn chừng vừa tay với
Chẳng tới đâu - xa thẳm mãi trời Đông
Chẳng tới đâu - Giòng xưa - buồn nhớ cội
Tiếc một thời oanh liệt nửa chừng vơi
Ngày của tôi , mắt chong hoài- vướng víu
Khoảng trời xưa bịn rịn chửa chịu buông
Nỗi uất ức chừng theo hơi thở cuối
Nhắm mắt rồi mà máu lệ còn tuôn
Ngày của tôi trắng tay về với mộng
Em xa rời - tình treo ngọn hong khô
Đời chiến trận buông tay làm bại tướng
Bại cả tình trường- vuốt mặt ngây ngô
Ngày của tôi rồi tàn đi rất vội
Nếu ngày em không gió nổi bão về
Biển sẽ quên nếu tàu neo trốn gió
Khúc mơ Về -ai gợi dậy cơn mê
Rồi nắng cũng héo hon và nắng tắt
Tình cũng sẽ hao mòn con nước , tan
Ngày của tôi tối đen khi mắt nhắm
Xa tình em - xa cả cõi lầm than
....