Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cầu xin Chúa


Cầu xin Chúa, cho Chú con khỏe mạnh

Được bình an và tránh những đau thương

Cho Chú con, nơi kiếp sống tha hương

Vững bước tiến trên con đường truyền giáo


Cầu xin Chúa, sau những cơn giông bảo

Cho Chú con, với chiếc áo tu trì

Đuợc bình an và tránh khỏi hiễm nguy

Xin Đức Mẹ, những gì con cầu khấn


Cầu xin Chúa, trong cuộc đời lận đận

Kiếp tu trì, thoát khỏi những gian nan

Cho Chú con, luôn vẫn được bình an

Được vững mạnh, giữa muôn ngàn nguy biến


Cầu xin Chúa, con thành tâm khấn nguyện

Cho Chú con, vĩnh viễn được bình an

Xin Chúa thương, nơi kiếp sống trần gian

Cho Chú con, được hồn an xác mạnh


Nguyễn Văn Nhơn

Con cầu xin Chúa cho Chú Lợi được khỏe mạnh

Katy, July/1/2021




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả