Thu ...

Thu lại đến , ru buồn qua nét chữ
Ngẩn ngơ nhìn màu lá ướp thời gian
Thu vương vấn ươm thơ lời tình tự
Tháng ngày dài giá lạnh bước chân hoang

Thu còn đó , nhưng EM chừ xa vắng
Kỷ niệm hồng chất nặng túi hành trang
Gió hiu hắt lá vàng rơi lãng đãng
Tựa cuộc tình êm đẹp mới vừa tan

Thu nhắc nhở như ghẹo đùa quá khứ
Mắt môi cười còn giữ mãi trong tim
Thân thương quá , tình xưa hoài chiếm ngự
Thời gian ơi , sao vắng lặng im lìm ?

Thu đất khách , lạnh lùng như kẻ lạ
Heo may về lã chã giọt mưa đêm
Ta đã đến và lạc loài bao ngả
Nhớ thương nầy , anh giữ mãi hình EM ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả