Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



tám tây tháng tám (aug-08-2021)


hôm nay ngày tám tây tháng tám
nhớ hồi xưa, bên đám cỏ xanh
Nhơn ôm giấc mộng yên lành
nhặt vài con chử, ghép thành bài thơ

Đà Lạt ơi, chờ nhau em nhé
xin được làm một kẻ tha hương
còn đâu những buổi tan trường
bên nhau sánh bước, con đường lá me


quê hương tôi, lũy tre, khóm trúc
đep tuyệt vời, những lúc trăng lên
chúc em giấc ngủ bình yên
đi theo chú cuội, muộn phiền đánh rơi

thành phố núi, xin mời nâng chén
rượu ân tình, xin hẹn trăm năm
một ngày, anh sẽ về thăm
đường Bá Đa Lộc, ngàn năm vẫn còn



Nhơn Đà Lạt
Aug/08/2021


---------------------
-------------------------
chín tây tháng tám (aug-09-2021)


hôm nay ngày chín tây tháng tám
Nhơn ru mình theo đám cỏ xanh
chìm trong giấc ngủ yên lành
nhặt vài con chử, ghép thành bài thơ

Đà Lạt ơi, chờ nhau em nhé
xin được làm một kẻ tha hương
còn đâu những buổi tan trường
cùng nhau sánh bước, con đường lá me


quê hương tôi, lũy tre, khóm trúc
đep tuyệt vời, những lúc trăng lên
chúc em giấc ngủ bình yên
đi theo chú cuội, muộn phiền đánh rơi

thành phố núi, xin mời nâng chén
rượu ân tình, xin hẹn trăm năm
một ngày, anh sẽ về thăm
đường Bá Đa Lộc, ngàn năm vẫn còn



Nhơn Đà Lạt
Aug/09/2021
----------------------------

mười tây tháng tám (aug-10-2021)

hôm nay ngày mười tây tháng tám
Nhơn ở nhà, không dám đi đâu
trời buồn đổ giọt mưa Ngâu
đừng đi ... lạng quạng .... ướt đầu nghen Nhơn

ngoài trời mưa, đường trơn, dễ ... té
thấy xe hơi thì ... né ... vô lề
vừa đi, vừa uống cà phê
khi nào uống hết thì về ... tưới cây

trời Katy, mây bay lơ lững
đường Mason, Nhơn đứng nhìn theo
níu từng sợi nhớ trong veo
bỏ mưa ở lại, nắng trèo lên cây

Đà Lạt ơi, những ngày xa vắng
Nhơn đi tìm men đắng cà phê
hết rồi, một thuở đam mê
đường bá đa lộc, đi về nơi đâu

tèng téng teng

Nhơn Mập

Aug/10/2021


--------------------------------


mười một tháng tám (aug-11-2021)


hôm nay ngày mười một tháng tám
nhớ hồi xưa, bên đám cỏ xanh
Nhơn ôm giấc mộng yên lành
nhặt vài con chử, ghép thành bài thơ

Đà Lạt ơi, chờ nhau em nhé
xin được làm một kẻ tha hương
còn đâu những buổi tan trường
cùng nhau sánh bước, con đường lá me


quê hương tôi, lũy tre, khóm trúc
đep tuyệt vời, những lúc trăng lên
chúc em giấc ngủ bình yên
đi theo chú cuội, muộn phiền đánh rơi

thành phố núi, xin mời nâng chén
rượu ân tình, xin hẹn trăm năm
một ngày, anh sẽ về thăm
đường Bá Đa Lộc, ngàn năm vẫn còn



tèng téng teng

Nhơn Mập
Aug/11/2021

------------------------------

mười hai tháng tám (aug-12-2021)
sinh nhật Nhơn


hôm nay ngày mười hai tháng tám
nhớ hồi xưa, bên đám cỏ xanh
Nhơn ôm giấc mộng yên lành
nhặt vài con chử, ghép thành bài thơ

Đà Lạt ơi, chờ nhau em nhé
xin được làm một kẻ tha hương
còn đâu những buổi tan trường
cùng nhau sánh bước, con đường lá me


quê hương tôi, lũy tre, khóm trúc
đep tuyệt vời, những lúc trăng lên
chúc em giấc ngủ bình yên
đi theo chú cuội, muộn phiền đánh rơi

thành phố núi, xin mời nâng chén
rượu ân tình, xin hẹn trăm năm
một ngày, anh sẽ về thăm
đường Bá Đa Lộc, ngàn năm vẫn còn



tèng téng teng

Nhơn Mập
Aug/12/2021

--------------------------------------------

sinh nhật Nhơn (aug-12-2021)


-------------------------------------------
chín tây tháng tám (aug-09-2021)


hôm nay ngày chín tây tháng tám
Nhơn ru mình theo đám cỏ xanh
chìm trong giac ngu yên lành
nhặt vài con chử, ghép thành bài thơ

Đà Lạt ơi, chờ nhau em nhé
xin được làm một kẻ tha hương
còn đâu những buổi tan trường
cùng nhau sánh bước, con đường lá me


quê hương tôi, lũy tre, khóm trúc
đep tuyệt vời, những lúc trăng lên
chúc em giấc ngủ bình yên
đi theo chú cuội, muộn phiền đánh rơi

thành phố núi, xin mời nâng chén
rượu ân tình, xin hẹn trăm năm
một ngày, anh sẽ về thăm
đường Bá Đa Lộc, ngàn năm vẫn còn



tèng téng teng

Nhơn Mập
Aug/09/202


------------------------------------------------
mười ba tháng tám (aug-13-2021)


hôm nay ngày mười ba tháng tám
nhớ hồi xưa, bên đám cỏ xanh
Nhơn ôm giấc mộng yên lành
nhặt vài con chử, ghép thành bài thơ

Đà Lạt ơi, chờ nhau em nhé
xin được làm một kẻ tha hương
còn đâu những buổi tan trường
cùng nhau sánh bước, con đường lá me


quê hương tôi, lũy tre, khóm trúc
đep tuyệt vời, những lúc trăng lên
chúc em giấc ngủ bình yên
đi theo chú cuội, muộn phiền đánh rơi

thành phố núi, xin mời nâng chén
rượu ân tình, xin hẹn trăm năm
một ngày, anh sẽ về thăm
đường Bá Đa Lộc, ngàn năm vẫn còn



tèng téng teng

Nhơn Mập
Aug/13/2021



------------------------------------------------

mười bốn tháng tám (aug-14-2021)


hôm nay ngày mười bốn tháng tám
nhớ hồi xưa, bên đám cỏ xanh
Nhơn ôm giấc mộng yên lành
nhặt vài con chử, ghép thành bài thơ

Đà Lạt ơi, chờ nhau em nhé
xin được làm một kẻ tha hương
còn đâu những buổi tan trường
cùng nhau sánh bước, con đường lá me


quê hương tôi, lũy tre, khóm trúc
đep tuyệt vời, những lúc trăng lên
chúc em giấc ngủ bình yên
đi theo chú cuội, muộn phiền đánh rơi

thành phố núi, xin mời nâng chén
rượu ân tình, xin hẹn trăm năm
một ngày, anh sẽ về thăm
đường Bá Đa Lộc, ngàn năm vẫn còn



tèng téng teng

Nhơn Mập
Aug/14/2021

-------------------------------------------------
mười lăm tháng tám (aug-15-2021)


hôm nay ngày mười lăm tháng tám
nhớ hồi xưa, bên đám cỏ xanh
Nhơn ôm giấc mộng yên lành
nhặt vài con chử, ghép thành bài thơ

Đà Lạt ơi, chờ nhau em nhé
xin được làm một kẻ tha hương
còn đâu những buổi tan trường
cùng nhau sánh bước, con đường lá me


quê hương tôi, lũy tre, khóm trúc
đep tuyệt vời, những lúc trăng lên
chúc em giấc ngủ bình yên
đi theo chú cuội, muộn phiền đánh rơi

thành phố núi, xin mời nâng chén
rượu ân tình, xin hẹn trăm năm
một ngày, anh sẽ về thăm
đường Bá Đa Lộc, ngàn năm vẫn còn



tèng téng teng

Nhơn Mập
Aug/15/2021
-------------------------------------------------
mười lăm tháng tám (aug-15-2021)


hôm nay ngày mười lăm tháng tám
nhớ hồi xưa, bên đám cỏ xanh
Nhơn ôm giấc mộng yên lành
nhặt vài con chử, ghép thành bài thơ

Đà Lạt ơi, chờ nhau em nhé
xin được làm một kẻ tha hương
còn đâu những buổi tan trường
cùng nhau sánh bước, con đường lá me


quê hương tôi, lũy tre, khóm trúc
đep tuyệt vời, những lúc trăng lên
chúc em giấc ngủ bình yên
đi theo chú cuội, muộn phiền đánh rơi

thành phố núi, xin mời nâng chén
rượu ân tình, xin hẹn trăm năm
một ngày, anh sẽ về thăm
đường Bá Đa Lộc, ngàn năm vẫn còn



tèng téng teng

Nhơn Mập
Aug/15/2021

-------------------------------------------------
mười sáu tháng tám (aug-16-2021)


hôm nay ngày mười sáu tháng tám
nhớ hồi xưa, bên đám cỏ xanh
Nhơn ôm giấc mộng yên lành
nhặt vài con chử, ghép thành bài thơ

Đà Lạt ơi, chờ nhau em nhé
xin được làm một kẻ tha hương
còn đâu những buổi tan trường
cùng nhau sánh bước, con đường lá me


quê hương tôi, lũy tre, khóm trúc
đep tuyệt vời, những lúc trăng lên
chúc em giấc ngủ bình yên
đi theo chú cuội, muộn phiền đánh rơi

thành phố núi, xin mời nâng chén
rượu ân tình, xin hẹn trăm năm
một ngày, anh sẽ về thăm
đường Bá Đa Lộc, ngàn năm vẫn còn



tèng téng teng

Nhơn Mập
Aug/16/2021

-------------------------------------------------

mười bảy tháng tám (aug-17-2021)


hôm nay ngày mười bảy tháng tám
nhớ hồi xưa, bên đám cỏ xanh
Nhơn ôm giấc mộng yên lành
nhặt vài con chử, ghép thành bài thơ

Đà Lạt ơi, chờ nhau em nhé
xin được làm một kẻ tha hương
còn đâu những buổi tan trường
cùng nhau sánh bước, con đường lá me


quê hương tôi, lũy tre, khóm trúc
đep tuyệt vời, những lúc trăng lên
chúc em giấc ngủ bình yên
đi theo chú cuội, muộn phiền đánh rơi

thành phố núi, xin mời nâng chén
rượu ân tình, xin hẹn trăm năm
một ngày, anh sẽ về thăm
đường Bá Đa Lộc, ngàn năm vẫn còn



tèng téng teng

Nhơn Mập
Aug/17/2021

-------------------------------------------------

mười tám tháng tám (aug-18-2021)


hôm nay ngày mười tám tháng tám
nhớ hồi xưa, bên đám cỏ xanh
Nhơn ôm giấc mộng yên lành
nhặt vài con chử, ghép thành bài thơ

Đà Lạt ơi, chờ nhau em nhé
xin được làm một kẻ tha hương
còn đâu những buổi tan trường
cùng nhau sánh bước, con đường lá me


quê hương tôi, lũy tre, khóm trúc
đep tuyệt vời, những lúc trăng lên
chúc em giấc ngủ bình yên
đi theo chú cuội, muộn phiền đánh rơi

thành phố núi, xin mời nâng chén
rượu ân tình, xin hẹn trăm năm
một ngày, anh sẽ về thăm
đường Bá Đa Lộc, ngàn năm vẫn còn



tèng téng teng

Nhơn Mập
Aug/18/2021

-----------------------------------------------

mười chin tháng tám (aug-19-2021)


hôm nay ngày mười chin tháng tám
nhớ hồi xưa, bên đám cỏ xanh
Nhơn ôm giấc mộng yên lành
nhặt vài con chử, ghép thành bài thơ

Đà Lạt ơi, chờ nhau em nhé
xin được làm một kẻ tha hương
còn đâu những buổi tan trường
cùng nhau sánh bước, con đường lá me


quê hương tôi, lũy tre, khóm trúc
đep tuyệt vời, những lúc trăng lên
chúc em giấc ngủ bình yên
đi theo chú cuội, muộn phiền đánh rơi

thành phố núi, xin mời nâng chén
rượu ân tình, xin hẹn trăm năm
một ngày, anh sẽ về thăm
đường Bá Đa Lộc, ngàn năm vẫn còn



tèng téng teng

Nhơn Mập
Aug/19/2021

----------------------------------------------------
hai mươi tháng tám (aug-20-2021)


hôm nay ngày hai mươi tháng tám
nhớ hồi xưa, bên đám cỏ xanh
Nhơn ôm giấc mộng yên lành
nhặt vài con chử, ghép thành bài thơ

Đà Lạt ơi, chờ nhau em nhé
xin được làm một kẻ tha hương
còn đâu những buổi tan trường
cùng nhau sánh bước, con đường lá me


quê hương tôi, lũy tre, khóm trúc
đep tuyệt vời, những lúc trăng lên
chúc em giấc ngủ bình yên
đi theo chú cuội, muộn phiền đánh rơi

thành phố núi, xin mời nâng chén
rượu ân tình, xin hẹn trăm năm
một ngày, anh sẽ về thăm
đường Bá Đa Lộc, ngàn năm vẫn còn



tèng téng teng

Nhơn Mập
Aug/20/2021


------------------------------------------------------


------------------------------------------------------




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả