Chỉ còn một hôm nữa
Cháu giáp tuổi thôi nôi
Cháu hồn nhiên thương quá
Đợi ba về đắp bồi.
Tháng bảy mùa gió chướng
Trời nắng lại tuôn mưa
Như tình người Covid
Chẳng biết ai đổ thừa.
Một tuần qua rất vội
Còn lơ lững trên mây
Chuyện đời ai biết được
Mong hội ngộ sum vầy.
Vết bầm theo nỗi nhớ
Tím quặn thắt lòng đau
Nương mình trong tay Chúa
Cho qua hết âu sầu.
- khi nhìn thằng cháu thật hồn nhiên vô tư.
- Nevada Las Vegas
July 29/2021
Hồ Duy Hạ
Bên nhau quyện ước hương yêu
Tình ơi! Xao xuyến chiều Thu vọng về
Bờ vai gối nhẹ đê mê
Ru em một cõi đi về có đôi..