Sương Lạnh Đầu Thu
Đêm sương lạnh từ đâu về bất chợt
Lá trên cành chết lặng sáng hôm nay
Gió thổi về và lá lá rụng bay
Tim se sắt tôi nghe lòng quặn thắt
Mới đến đó mà muà thu vội mất
Lạnh như là tiết giá giữa mùa đông
Bao nhiêu sự có có hoá không không
Cây lá quạt trơ trơ cành trụi lủi (1)
Ôi buồn lắm mai đây rồi lủi thủi
Đi lang thang gió bụi kiếm hoài mong
Những con đường quanh quẩn cứ đi vòng
Rừng thu chết ta thành như cổ thụ
Đứng hiu quạnh nhớ những ngày xa cũ
Thấm cô đơn tê tái nắng vàng phai
Cảnh trời thu ảm đạm xót lòng ai
Chiếc lá xanh đã lìa cành một sớm
(1) Cây lá quạt : Cây củ kỷ: Ginko tree
Nguyên Đỗ
2/10/2003