
Kim & Nhơn
Con nhớ Mạ
Cầm bút lên, bỗng dưng con nhớ Mạ
Chỉ thế thôi, giọt lệ đã cao dâng
Mạ ra đi, hôm ấy một chiều Xuân
Mà quả đất lại một lần đóng cữa
Mạ ra đi, mần răng tìm đuợc nữa
Hủ mắm cà, với những bữa cơm ngon
Mạ ra đi, bỏ lại một mình con
Giọt lệ nóng vẫn còn lăn trên má
Nhớ ngày xưa, duới một căn nhà lá
Bữa cơm chiều, chi có cá với cơm
ăn đi Nhơn, mau hết để Mạ đơm
Diã xà lách, với rau thơm, con hỉ
Dạ thưa Mạ, cho con mần thi sỉ
Dệt vần thơ để trang trí cuoc đời
Có những chiều, thầm đếm hạt mưa rơi
Mà con nhớ cái thời đi theo Mạ
Con thương Mạ quá, Mạ ơi
Nguyễn Văn Nhơn - Nhơn Đà Lạt
Thu tư, ngày 18 tháng 8, năm 2021
Katy, Texas
Usa