EM EM EM
Em dày vò tôi nỗi khao khát
Lã lơi cười da mịn hơn đêm trăng
Kề bên nhau mà với không đặng
Chỉ lén nhìn ấp ủ lâng lâng
Em ám ảnh tôi đây hiện tại
Lẵng lơ mời thân mềm yểu điểu
Oằn trong nhau mà nồng xa lạ
Chiêm ngưỡng thầm đôi môi từ biệt
Em hành hạ tôi xưa dĩ vãng
Vũng tha ma bóng mờ lãng vãng
Quặp khô bàn tay vun trưỡng thành
Lạy em ... hồi sinh dưới quên lãng
Em trói hồn tôi ngay hiện tại
Dòng lệ sầu gông cùm dẻo dai
Nhỏ nhẹ ru tên tù nhân dại
Phòng giam lạnh hơi em ngọt ấm
Em gần lại tôi em huyền thoại
Môi sửa thèm thuồng thơm tê: dại
Mày cong vuốt chìu xóa không gian
Cổ thon trắng toát quên quên lãng
Mắt thầm thì câu thề mãi mãi
Gần gần hơn vòng tay tuyệt vọng
Em yêu tôi bỏ rơi tất cả
Em yêu tôi suốt trong huyền thoại
09/18/2003