Cho Tôi Gửi


Cho tôi gửi hồn thơ về quê cũ

Để khơi thù bán nước, bán non sông

Hận giặc Cộng tràn tâm tư ủ rũ

Thúc lòng dân nổi dậy diệt thù chung


Cho tôi gửi lời thơ tràn thuốc súng

Để dân Nam ôm tác chiến Cộng quân

Chiếm lấy lại giang sơn vừa dâng cống

Bởi Việt gian cho Hán tặc mấy lần


Cho tôi gửi hồn thơ đầy máu lệ

Để sẻ san nỗi thống khổ dân sinh

Đang rên siết dưới bàn tay đồ tể

Của công an thú tính hết nhân tình


Cho tôi gửi vào thơ dao sắc bén

Chém nát đầu bọn dốt nát tay sai

Vì cơm cặn, cam lòn trôn nhục thẹn

Nịnh Cộng thù, theo giặc, đứng hàng hai


Cho tôi gửi lời thơ đầy cảm kích

Nói biết ơn những chí sĩ hy sinh

Đang tranh đấu đầy hiên ngang khí phách

Vì quê hương nên đã phải quên mình



Hoài Nam



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả