ANH CÒN NỢ
Anh nợ em một lần mình gặp gỡ
Hứa đã lâu mà chưa dip tới thăm
Nhớ thủa ấy mình người lạ xa xăm
Rồi năm tháng..mình gần như thân thiết
 
Thời gian kia lặng lẽ trôi mải miết
Giữa dòng đời mình mỗi đứa một nơi
Dù chẳng phải là cách biệt xa xôi
Nhưng vẫn mãi chưa một lần gặp mặt
 
Anh nợ em một lần thôi rất thật
Một lần mình được đối ẩm cùng nhau
Ly rượu lòng mình san sẻ canh thâu
Cho thỏa ý những cách xa ngày tháng
 
Kể nhau nghe những buồn,vui tản mạn
Chuyện đời thường,chuyện công việc..ước mơ
Dòng lưu bút anh gửi lại trong thơ.
Gửi tặng em chuyện lòng Anh Còn Nợ
5:20PM.30/10/21.
Viết Tặng: Khánh Anh
Lee TP.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả