Ôi Đời mênh mông


Ôi dòng sông nào … đưa đời trôi nhanh

Tôi tìm cỏ lạ thơm bờ môi xinh

Tay em vuốt hộ, nổi đau chợt vỡ

Năm tháng phai nhoà… thành sóng lênh đênh


Xin đời êm trôi bao tiếng gọi mời

Tóc em hương nồng trong nắng ban mai

Một ngày yên vui nghe từng hơi thở

Tôi về tìm lại một thoáng mơ say


Ôi đời mênh mông … những tiếng thì thầm

Trên lối thu vàng lá uá rơi vang

Bóng dáng hôm nào chìm trong khóe mắt

Gió cuốn mơ màng … chiếc lá xa xăm

Nhật Lâm
10/02/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả