Cô Bán Bông Hồng Ơi
Ơi này cô gái bán bông hồng
cho tôi mua hết có được không
khổ nỗi một mình tôi đơn chiếc
vụng về nên chẳng biết cắm bông
hay mời cô hãy ghé nhà chơi
tiện tay dùm cắm nhé cô ơi
kìa xem bao nụ hồng tươi thắm
tôi sợ tôi làm bông héo thôi
nhà tôi hàng trúc dẫn lối vào
mai còn luyến tiếc, hạ qua mau
thu buông dáng liễu soi bóng nước
đông sang ngắm gió cợt hoa đào
Cắm xong xin nán lại dùng trà
tôi đã tự mình nấu nước pha
trà thơm còn nóng cô dùng nhé
quen biết nhau đây chớ ngại mà
rồi sẽ đưa cô trở lại nhà
mặt trời chưa khuất đỉnh non xa
tôi đi bên cạnh cô đừng thẹn
thiên hạ có nhìn mặc kệ ta
ơn cô tôi biết phải tính sao
thôi thì cứ mỗi buổi chợ nào
cùng cô đưa đón bông tôi gánh
cô bán tôi ngồi phụ gói mau
02.10.2003