Tối Nào Như Tối Nay
Tối nay trời đẹp gió vi vu
Ngẫm nghĩ loay hoay viết hững hờ
Từng chữ đắn đo như chạy trốn
Anh ngồi ngơ ngẩn viết vu vơ
Thì thôi ngừng bút không mài dũa
Bên khóm hoa quỳnh phảng phất hương
Ngồi ngắm đài hoa phong nhụy nở
Để hồn phiêu lãng tận quê hương
Tối xưa tháng Sáu trăng mờ sáng
Em đến ngồi bên kể chuyện vui
Từng cánh hoa quỳnh trăng trắng mở
Ly rượu nồng thơm kẹp giữa đùi
Tối nay trăng sáng anh nhung nhớ
Mái tóc nghiêng nghiêng ngắm cánh hoa
Mắt biếc nhìn anh cười hỏi nhẹ
Sao anh thường viết, vẽ về Hoa?
Còn tối nào như buổi tối nay?
Hương Quỳnh ngan ngát, nhớ nhung đầy
Những người con gái như hoa đẹp
Rực rỡ muôn đời thi sĩ say