Ta Sẽ Về Em Nhé !
Đã bao năm mình làm thân lữ thứ
chiều quê người lòng chạnh nhớ quê ta
em và anh mong một lần thật sự
tay trong tay cùng trở lại thăm nhà
Quê anh có dòng sông hàng dừa nghiêng bóng
lặng lờ trôi ôm đồng lúa phù sa
đêm lấp lánh ánh đèn dầu trên sóng
nhịp chèo khua, câu vọng cổ đậm đà
quê anh có những bờ kênh thẳng tấp
ôm tình người lưu lạc thuở can qua *
hoàng hôn nào hàng cây nghiêng bóng rậm
đợi đàn cò về ru giấc hiền hoà
vâng, ngày mai anh cùng em về lại
thăm vùng quê ngỡ mãi mãi lìa xa
kể em nghe những chuyện thời thơ dại
chuyện đêm chơi rượt bắt dưới trăng ngà
anh sẽ đưa em qua những chuyến phà
nhìn sóng nước trổi tình ca chào đón
qua con đường mòn dẫn về thôn xóm
có cội bần đêm đom đóm lập loè
em hãy cởi giày đi chân đất mà nghe
đất phù sa vuốt ve bàn chân nhỏ
và ngồi xuống bên anh trên thảm cỏ
hong suối tóc huyền trong hương gió mênh mang
đến bờ mương anh sẽ đưa em sang
nắm chặt tay mình bước ngang cầu khỉ
đừng thẹn nhé nàng dâu thành thị
khi lũ trẻ tò mò âm ỉ reo cười
ơi quê hương giòng sữa ngọt vào đời
như văng vẳng trong lời ca ai đó
một lần về cho lòng vơi thương nhớ
........................................................................
* Những con Kênh đào mang tên : E , F , G , H ....
nơi dừng chân của đồng bào di cư 1954 .
02.10.2003