CÔ EM NHỎ
Tặng Hồ Duy Hạ
Này cô em bé nhỏ
Nhớ gì mà ngẩn ngơ
Tiếc gì về tuổi thơ
Mà lòng như muốn khóc.
Này cô em bé nhỏ
Giương to đôi mắt nai
Tươi mát như sương mai
Đùa vui trong nắng gió.
Này cô em bé nhỏ
Người con gái diệu kỳ
Mỗi bước chân em đi
Ta nghe hồn nhỏ giọt.
Này cô em bé nhỏ
Mái tóc tỏa mây bay
Phiêu lãng trong tháng ngày
Vân vê từng tà áo.
Này cô em bé nhỏ
Dáng người thật hay hay
Có nhìn nắng hôm nay
Và nghe hồn rạo rực.
Buồn hương hay háo hức
Tuổi trẻ và quê hương
Có nhìn thấy thiên đường
Dưới chân em nở rộ.
Này cô em bé nhỏ
Hoa nở đón em đi
Ta chỉ với câu thi
Biết làm gì em hiểu.
Này cô em bé nhỏ
Sương chiều xuống lê thê
Mãi miết quên lối về
Nhớ cô em bé nhỏ.
Sơn Hà 20-11-1978.
Lê Đức Bửu