Có Thì Không Có Mảy May
Công danh ví tựa hạt sương
Vô thường vốn mãi vô thường bao năm
Cớ chi vướng bận bụi trần
Trăm năm là cội cây tàn héo mau
Oan khiên càng buộc càng sâu
Oán thù cởi bỏ nhiệm mầu chân tâm
"Lâu nay vẫn đám hồng trần
Vàng còn chẳng biết, biết chân tâm nào ?
Xin cho tỏ báo làm sao ?
Cho tìm thấy rõ kẻo nao lòng người" *
"Năm âm bí quyết là vàng,
Trông ra đầy mắt rõ ràng thuyền tâm
Bồ Đề đạo Phật u thâm
Muốn tìm tới đó muốn tầm chẳng xa" **
Làm người sống giữa ta bà
Nằm ngồi đi đứng đó là Phật tâm
"Có thì không có mảy may
Không thì cả thế gian nầy cũng không
Thử xem bóng nguyệt dòng sông
Ai hay không có có không là gì ?" ***
Bỏ tham bỏ hận bỏ si
Có không không có vướng chi luân hồi .
* Từ Đạo Hạnh
** Kiều trí Huyền
*** Từ Đạo Hạnh