Xin gởi những vần thơ ngây ngô của hai người bạn chợt biết tin nhau sau bốn mươi hai năm.
TỰA
Vào một ngày tháng Chín
Hai đứa tìm thấy nhau
Ngỡ tâm hồn khép kín
Mà như thuở ban đầu.
Hai phương trời cách biệt
Chốn xa tít mù khơi
Người đi
ta ở lại
Cho trọn một vòng đời.
M Ộ T T H Ư Ở D Ấ U X Ư A
Ngày đã qua
người cũng xa
Thuyền giờ viễn xứ nhạt nhòa trong mưa (LDB)
Dẫu rằng cuộc sống có thừa
Nhớ về đất Mẹ cơn mưa năm nào (HDH)
Lá rừng một thoáng lao xao
Buồn vương trong mắt vẫy chào....ta đi. (LDB)
Nhớ đàn em nhỏ mùa thi
Buôn làng ngày ấy xuân thì thuở nao (HDH).
Ngày xưa tuổi trẻ mơ cao
Thời gian thay đổi
làm sao không già. ( LDB )
Bốn hai năm
đã trôi qua
Bạn xưa tìm gặp (như) món quà quê hương (H)
Xa xôi rồi
vẫn còn vương
Người xưa chợt hiện chợt tương tư sầu
Nếp hằn in dấu mắt sâu
Mơ hồ ảo ảnh làm nhàu áo xưa (LDB)
Chuyện xưa gợi nhớ đủ vừa
Núi rừng thuở ấy buồn vui học trò
Từng đàn trẻ
hát líu lo
Thầy Cô gặp lại hẹn hò còn vương (HDH)
Tân Lương lộng gió mù sương
Cô giáo ngày ấy
về phương trời nào
Lá rừng chợt nhớ
lao xao
Nha Trang biển động sóng trào khơi xa
Một thời rong ruổi xa nhà
Bóng hình chìm khuất mơ hoa vô thường (LDB)
Tình bạn nối kết còn vương
Nhớ ngày xưa cũ đời thường khó khăn
Nhân sinh giáo núi nhọc nhằn
Đêm đêm ngồi ngắm ánh trăng bên thềm
Giờ nhớ lại
chợt buồn thêm
Đường xưa ngày ấy chênh vênh gót hài (HDH)
Quên đời nhan sắc tàn phai
Còn hoài niệm cũ nhớ ai ai chờ
Có gã khùng
mãi làm thơ
Chừ nhìn lại
thấy gã khờ muôn niên (LDB)
Tình thơ cùng với bạn hiền
Gặp nhau nối kết triền miên vui mừng
Dẫu chúng ta
là người dưng
Tình bạn trân quý chưa từng rời xa (HDH)
Ngày đi nước mắt nhạt nhoà
Nhiêu năm gặp lại ngỡ là đã quên (LDB)
Tháng Chín, 2021.
Lê Đức Bửu ( cựu GV Krongpa, Sơn Hà)
Hồ Duy Hạ ( cựu GV Sơn Hội )