THU KHỞI VIẾNG CHÙA
.
Vầng sáng rọi mênh mông khoả nước
Nhẹ khua chèo đẩy ngược thuyền con
Người lên xuống một dốc mòn
Bời bời mây phủ, đầu non chập trùng .
.
Chùa nho nhỏ ung dung sừng sững
Gỗ mái vòm vuốt dựng cong cong
Trụ trì thắp nén hương vòng
Tượng ngà như được thay xong áo choàng.
.
Cửa chánh điện mở toang đón khách
Xe hành hương ì ạch lên đèo
Vườn sau hồ nước trong veo
Cá lội quanh bèo, người ngắm thật đông
.
Hương đắng vị thơm nồng trà chát
Tỏa khói bay ngào ngạt chờn vờn
Nhìn chim bạt gió cô đơn
Vỗ cánh dỗi hờn lối rẽ về đâu .
.
Ngẫm sự đời chìm sâu huyễn ảo
Thấy phù sinh gót dạo bên đàng
Bầu trời cảnh phật thu sang
Hoàng hôn ngã nắng nhuộm vàng núi mây .
.
Màu cũ nhớ rơi đầy trước ngõ
Chẳng còn vương nguyệt tỏ sau nhà
Chim thấp thoáng, người xa xa
Núi rừng xuyên ánh chiều tà hắt hiu
.
Cảnh dập dìu nam thanh nữ tú
Bái lạy xin đầy đủ lộc tài
Muốn thêm một nửa bờ vai
Trên quảng đường dài sướng khổ có nhau.
.
Tiếng kinh kệ thuộc làu văng vẳng
Bồ tát nhìn lẳng lặng xét tâm
Người thức tỉnh, kẻ mê lầm
Mõ chuông ngân vọng

thanh âm

nhẹ nhàng ...
.
09.23.2021DT
Tranh net





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả