VỌNG
(Khóc tiều phu Tử Kỳ)
(Thân hoa thi khúc “PHƠI'
Mến tặng thi hiền hữu Nguyễn Chinh)
Trong gió hạ đàn đá rung nhịp đập
ngôi mộ bên đàng ngập lá vàng phơi
cung nhớ cung thương thay lời từ tạ
họa khúc tri âm đá vọng hồn người
Cầu Nại Hà (*) tiếng tơ hòa trong gió
giọt tri âm Bá Nha gởi về đâu?
đàn còn đây mà dây như đã đứt
thạch cầm ơi! Lệ đá khóc lâm bào (**)
Âm bậc thấp cao nối vào biên sử
vinh. nhục. tử. sinh … họa phúc cheo leo
người tính được sao ? Tâm giao tình tự ?
nẽo đến. đường về. mấy nhịp cầu treo ?
Sông Cửu
__________________________________________________
(*) Huyền sử: Nại Hà kiều “Qua cầu đầu thai”
(**) lâm bào: Áo người tiều phu
___________________________________________________
PHƠI
(viết tặng Bá Nha tiên sinh)
đêm phong tỏa đem cổ cầm ra đập
gỡ lại chùm dây giăng mắc để phơi
rồi ra đi không lời từ tạ
bến vong xuyên người có đợi người?
người có nghe thác ngàn reo ngút gió
thanh âm xưa còn đó vọng về đâu?
đêm nguyệt động dây đàn nay đã đứt
giờ ta giăng lên hong những nhung bào.