Đoạn Tình Cuối

Tôi xin người đừng gian dối với tôi .
Đừng thờ ơ lạnh nhạt với cuộc tình .
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt chua cay .
Nếu tim người không còn tha thiết nữa .

Tôi yêu mà chẳng nhận được bao nhiêu .
Tình tôi tỏ chẳng bao giờ đáp lại .
Để hồn tôi thổn thức giữa đêm khuya .
Và chỉ tiếc cuộc đời đang giam lõng .

Hãy để tôi quay lại với cuộc đời .
Vẫn yêu nồng nàn cũng chẳng đổi thay .
Người đừng vội trách tình tôi bạc bẽo .
Đêm thở dài nào ai biết hay đâu .

Người cũng thế hãy quên tình cay đắng .
Đã bao nhiêu năm tình đã trót trao .
Cứ coi như mình vô tình đánh mất .
Để hai người khỏi nhớ vết thương đau .

Khi cuộc tình không còn chung đôi hướng .
Sống với nhau chỉ làm khổ nhau thôi .
Ngày mai đây trên những bước đường đời .
Nếu có gập xem như người xa lạ .



March 15/02 guardalavaca




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả