🍂🍂 TIỄN PHI NHUNG 🍂🍂


Con chim nhỏ một ngày không hót nữa

Trời đất buồn và cơn gió lặng thinh 

Chớm Thu sang, phù dung chưa kịp nở

Bỗng rụng rơi từng cánh mỏng tội tình


Dòng ký ức chợt ùa về khắc khoải 

Nụ cười tươi, ánh mắt ấy mơ màng

Biết nơi đâu? Biết nơi đâu tìm lại

Rồi... nhạt nhoà theo cát bụi thời gian


Con chim nhỏ dâng đời bao khúc hát 

Giờ ngủ vùi, ai dỗ giấc nàng đây?

Bến sông quê lá vàng rơi lác đác

Chuyến đò ngang cũng tan tác, hao gầy


Tiễn nàng đi hay về (không biết nữa!)

Chỉ biết rằng nhiều hẹn hứa dở dang

Mệt mỏi rồi, đành thôi nàng buông bỏ

Đời bạc đen và nhân thế phũ phàng


Ai thương ghét, nàng sẽ không hờn giận

Mộng thiên thu nâng đôi cánh thiên thần

Những đài mây xây cho nàng cung gấm

Đón trăng vàng nàng múa hát lâng lâng...

tt-ttv10012021



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả