Khi Cỏ Lá Vẫn Còn Điều Chưa Biết
khi cỏ lá vẫn còn điều chưa biết
sống bình yên hay quằn quại từng đêm
tiếng thở dài não nuột ở trong tim
hay cỏ lá có hay mình thống thiết
tìm lại gì ở giữa trời vô vọng
kẻ mù lòa lẫm thẫm hỏi quanh ta
kẻ thật thà đã chết từ hôm qua
chỉ còn lại ngây ngô loài lá cỏ
em là lá hay là hồn vong quốc
ta là người hay là phận đầy thân
quê mẹ vẫn quằn trong hơi thở ngạt
hỏi ta phiền, cỏ lá có phiền không
khi cỏ lá vẫn còn điều chưa thiết
vẫn lan man toàn một lũ bội tình
vẫn ngây ngô cả một cuộc điêu linh
ai đứng dậy, vin thơ mà đứng dậy
(nam quốc sơn hà nam đế cư)
(ngày 2 tháng 10 năm 2003)