Tự tình

Bờ cát trắng chạy dài như vô tận
Đứng lặng nhìn sóng vỗ cuốn trôi xa
Chợt bâng khuâng theo dõi ánh trăng tà
Đang lặng lẽ soi mình trên sóng nước

Trên mặt biển trăng âm thầm mộng ước
Cùng hẹn hò trên mặt nước lung linh
Gió vi vu thỏ thẻ chuyện riêng mình
Bên sóng vỗ hoà mình vào đêm tối

Lời tình tự đã cùng nhau trao đổi
Mỗi đêm về bên gió lặng trăng thanh
Kết tóc se duyên nguyện ước đã thành
Để trọn đời ở bên nhau mãi mãi

Trăng và nước vẫn cùng nhau đối thoại
Gặp gỡ nhau trong đêm vắng canh thâu
Đến và đi như ô thước bắc cầu
Và từ đó vẫn một lòng chung thủy


10/2/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả